SỐNG CÔNG BẰNG VỚI LÒNG TÔN TRỌNG MỌI NGƯỜI KHÔNG LÀ GÌ TRONG XÃ HỘI

**
Ước ao trong cuộc sống thường nhật các bậc cha mẹ trẻ khuyên dạy chúng con cái biết sống trong lẽ công bằng và luôn có lòng tôn trọng mọi người dù họ là thành phần nghèo khổ chẳng là gì trong xã hội; bởi lẽ chúng ta là con cái Chúa. Tuy ai cũng hiểu biết nhưng lại khó thực hành. Vâng, ngay cả các đấng bậc tu hành!.
 
**
Có phải điều kiện tốt đẹp nhất là chúng ta sống sao cho công bằng với tất cả mọi người thì xã hội sẽ không có cảnh “Kẻ thì dư thừa, bừa mứa ăn không hết đổ đi; người thì không có gì để ăn?. Sự sống công bằng là điều cần thiết lắm để các bậc cha mẹ trẻ biết dạy và làm gương cho con cái của mình. Bởi có biết sống trong lẽ công bằng thì chúng ta không bao giờ lợi dụng ai để thu quén vào cho cái túi tham không có đáy của mình.
 
**
Như lấy cắp ngân quỹ của quốc gia là của chung: Là tìm mọi mánh khoé gian dối, khai gian; không nói có, có nói không để giành cho được một phần lớn về cho mình và cho gia đình mình mà đáng lý ra phải dành cho những người nghèo khổ đông con thật sự và bệnh tật trầm trọng thật sự đang rất cần sự giúp đỡ … Vì ngân quỹ của quốc gia thì luôn có giới hạn.
 
**
Phải như cả thế giới ai ai cũng biết sống tôn trọng người nghèo khổ và sống với đức công bằng thì thế giới này sẽ đẹp đẽ biết là bao nhiêu!. Sẽ không còn thấy cảnh chết chóc tang thương vì sự kỳ thị của khác mầu da, khác chủng tộc; khác phong tục tập quán; khác ranh giới của sự giàu nghèo và khác tôn giáo như hai nước Palestine & Isareal đã có thánh chiến trải qua biết bao nhiêu đời mà hiện vẫn coi nhau như thù địch.
 
**
Bởi con người chúng ta đã để cho chúng quỷ thôi miên, dụ dỗ cách dễ dàng chỉ vì chút lợi nhuận mà đã làm mất hẳn đi nhân cách và trái tim nhân ái của một con người vốn dĩ từ lúc được sinh ra là hiền lành và là yêu thương. Chúng ta thời nay sống gần giống như là một cỗ máy đã bị (sự dữ) thay đổi toàn diện từ sự hữu ích biến thành vũ khí giết người hàng loạt – điển hình như Covid-19 đã phát xuất từ Vũ Hán.
 
Sự dữ đã thôi miên và đã cai trị chúng ta chỉ vì chúng biết chúng ta ham thích đua đòi để có được những của chóng qua, chóng tàn và chóng hư nát … Là những thứ không cần thiết có. Chúng dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống gần giống như không bao giờ là tỉnh táo vì quá đam mê cờ bạc, rượu chè và tìm thỏa mãn dục vọng cho dù chỉ cần một lần giao du là mang họa cả đời. Vâng, còn nhiều hình thức khác nữa để chúng dẫn đưa chúng ta vào bẫy và mất linh hồn đời đời!.
 
**
Từ sự sống thiếu công bằng và thiếu tôn trọng mọi người mà chúng ta đã gieo biết bao nhiêu hiểm họa đến cho chính mình, cho gia đình và cho mọi người bị liên lụy theo.
 
Chúng ta càng phải nhìn nhận rằng thời điểm này là thời điểm của quỷ vương ra đời. Chúng đem tai họa đến cho muôn người và muôn nơi. Chúng làm cho chúng ta sống cách rất vô tâm, vô tri, vô tình và vô trách nhiệm. Rồi thì bao nhiêu tiên tri giả lần lượt ra đời, v.v… Nên khuyên những ai còn đang may mắn tỉnh táo thì xin hãy chạy đến bên Đức Mẹ Maria mà núp bóng, khẩn cầu.
 
**
Siêng năng lần Chuỗi Mân Côi để Mẹ giúp cho Khí Cụ chống trả sự dữ và giữ hồn, xác được nguyên vẹn. Để khi bất chợt Thiên Chúa đến Gọi Về thì như 5 cô thiếu nữ khôn ngoan đợi Chàng Rể đến trong tay có đủ đèn dầu, được Chàng Rể mời vào Nhà trong (Nhà Chúa) dự yến tiệc linh đình, thịnh soạn mà không một nơi nào ở trên trần gian lại thết đãi được như thế. Amen.
 
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
7 tháng 9, 2021
 
***
Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
 
 
(Ai Về Thiên Quốc)
Chia sẻ Bài này:

Related posts